Khai màn V-League: Quân bầu Đức 'quây' trọng tài trên sân Hàng Đẫy

03/03/2013 06:32
Lan Chi
(GDVN) - Trọng tài và bạo lực sân cỏ, những vấn đề muôn đời cũ của V-League lại tiếp tục được tái hiện trong ngày khai màn mùa giải 2013.
Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra đầy kịch tính và cũng không kém phần bạo lực... (Ảnh Quang Thái/TTVH)
Trận đấu giữa 2 ứng viên vô địch Hà Nội T&T và Hoàng Anh Gia Lai trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra đầy kịch tính và cũng không kém phần bạo lực... (Ảnh Quang Thái/TTVH)
Đội bóng của bầu Hiển sớm vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu của Gonzalo ở phút 29.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Đội bóng của bầu Hiển sớm vượt lên dẫn trước với pha đánh đầu của Gonzalo ở phút 29.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Các cầu thủ chủ nhà ăn mừng bàn thắng mở tỉ số.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Những phút sau đó, trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi các tình huống phạm lỗi của cả hai bên.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Những phút sau đó, trận đấu liên tục bị ngắt quãng bởi các tình huống phạm lỗi của cả hai bên.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Trong vòng khoảng 30 phút cuối trận đấu, các cầu thủ dường như chỉ nhằm chân nhau mà đá...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Trong vòng khoảng 30 phút cuối trận đấu, các cầu thủ dường như chỉ nhằm chân nhau mà đá...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Trọng tài đã phải liên tục rút thẻ để cảnh cáo các cầu thủ trên sân, trong đó, đội khách đã phải nhận đến 7 chiếc thẻ vàng, đội chủ nhà cũng không kém với 1 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Trọng tài đã phải liên tục rút thẻ để cảnh cáo các cầu thủ trên sân, trong đó, đội khách đã phải nhận đến 7 chiếc thẻ vàng, đội chủ nhà cũng không kém với 1 thẻ đỏ và 1 thẻ vàng.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Cao trào đẩy lên ở phút 80, trọng tài Nguyễn Văn Kiên công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của tiền đạo Samson khiến cả Ban huấn luyện, lãnh đạo cùng cầu thủ đội khách nổi cơn lôi đình...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Cao trào đẩy lên ở phút 80, trọng tài Nguyễn Văn Kiên công nhận bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của tiền đạo Samson khiến cả Ban huấn luyện, lãnh đạo cùng cầu thủ đội khách nổi cơn lôi đình...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phản ứng gay gắt với trọng tài Nguyễn Văn Kiên...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phản ứng gay gắt với trọng tài Nguyễn Văn Kiên...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Và ngay lập tức vị trưởng đoàn đội bóng phố Núi bị mời lên khán đài...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Và ngay lập tức vị trưởng đoàn đội bóng phố Núi bị mời lên khán đài...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Những pha bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra trong ít phút cuối trận....(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Những pha bạo lực vẫn tiếp tục diễn ra trong ít phút cuối trận....(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Thủ thành Dương Hồng Sơn nằm sân sau tình huống bị Đoàn Marcelo dẫm lên chân...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Thủ thành Dương Hồng Sơn nằm sân sau tình huống bị Đoàn Marcelo dẫm lên chân...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Cầu thủ 2 bên lao vào xô xát với nhau...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Cầu thủ 2 bên lao vào xô xát với nhau...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Ngay trong ngày khai mạc, V-League đã để lại tai tiếng về công tác tổ chức...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Ngay trong ngày khai mạc, V-League đã để lại tai tiếng về công tác tổ chức...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Cận cảnh pha vào bóng triệt hạ đối thủ của Cao Sỹ Cường ở phút bù giờ cuối cùng.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Cận cảnh pha vào bóng triệt hạ đối thủ của Cao Sỹ Cường ở phút bù giờ cuối cùng.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Sau tình huống này, Sỹ Cường đã phải nhận thẻ đỏ rời sân...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Sau tình huống này, Sỹ Cường đã phải nhận thẻ đỏ rời sân...(Ảnh Quang Thái/TTVH)
“Trước tình huống ghi bàn, đội chủ nhà phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài đã không thổi phạt. Tôi cho rằng trận này trọng tài đã bắt rất thiếu chính xác, đặc biệt trong các tình huống va chạm giữa hai đội. Chúng tôi luôn bị thiệt trong những tình huống đó. Công tác trọng tài không dứt khoát, để những tình huống xấu xảy ra liên tục, khiến trận đấu nóng lên không cần thiết, dẫn đến bị vỡ ở những phút cuối trận. Nếu trọng tài xử lý đúng hơn, trận đấu đã không diễn ra như vậy”, Giám đốc điều hành HAGL bức xúc cho biết.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
“Trước tình huống ghi bàn, đội chủ nhà phạm lỗi rõ ràng nhưng trọng tài đã không thổi phạt. Tôi cho rằng trận này trọng tài đã bắt rất thiếu chính xác, đặc biệt trong các tình huống va chạm giữa hai đội. Chúng tôi luôn bị thiệt trong những tình huống đó. Công tác trọng tài không dứt khoát, để những tình huống xấu xảy ra liên tục, khiến trận đấu nóng lên không cần thiết, dẫn đến bị vỡ ở những phút cuối trận. Nếu trọng tài xử lý đúng hơn, trận đấu đã không diễn ra như vậy”, Giám đốc điều hành HAGL bức xúc cho biết.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Đội quân của bầu Hiển đã có 3 điểm đầu tay.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Đội quân của bầu Hiển đã có 3 điểm đầu tay.(Ảnh Quang Thái/TTVH)
Lan Chi