Ừ thì Barca đi tiếp, nhưng…

11/04/2013 04:14
Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Kết quả hòa 1-1 là vừa đủ để Barca giành quyền đi tiếp, nhưng những gì thể hiện đã cho thấy một gương mặt cực kỳ nhợt nhạt và đáng thất vọng của “ông vua” bóng đá thế giới.
Với chỉ hai sự vắng mặt của Puyol và Messi so với đội hình mạnh nhất, Barca đã đánh mất mình. Không ai còn có thể nhận ra mới đây thôi đó vẫn còn là đội bóng chơi đẹp mắt nhất thế giới, với đỉnh cao của lối đá tấn công, khi họ đánh bại Milan 4-0 ở Camp Nou cách đây vỏn vẹn 3 tuần.

Những nghệ sĩ như Iniesta cũng chỉ chơi hay khi mục tiêu nhận bóng là Messi.
Những nghệ sĩ như Iniesta cũng chỉ chơi hay khi mục tiêu nhận bóng là Messi.

"Messi-dependencia", dù rất muốn nhưng người Catalunya không thể phủ nhận sự phụ thuộc quá lớn vào Messi. Messi đóng góp 42% số bàn thắng của Azulgrana mùa giải này và nếu tính cả các pha bóng kiến tạo thì thiên tài người Argentina đã tham gia trực tiếp vào hơn một nửa số bàn thắng của toàn đội. Một sự tương phản quen thuộc lặp lại không ít lần ở mùa giải này: Barca nhạt nhòa, cực kỳ thiếu sức sống khi không có số 10 ở trên sân, và ngược lại, họ chỉ bắt đầu trình diễn nghệ thuật tiki-taka kể từ khi “La Pulga” xuất hiện từ ghế dự bị.

Trong trận đấu này, hình ảnh Messi là hình ảnh của sự yếu ớt, què quặt. Anh vẫn còn bị đau và gần như chỉ đi bộ hoặc đứng một chỗ trên sân. Nhưng Barca vẫn cần có “thương binh” Messi để gây kích thích tinh thần. Và ngược lại, sự hiện diện của Messi dẫu không phải ở đỉnh cao phong độ trở thành một “con ngoáo ộp” gây tâm lý hoang mang cho các cầu thủ phòng ngự PSG. Trong pha phối hợp có nét duy nhất dẫn tới bàn gỡ của Pedro, Messi đóng vai trò nút thắt và cũng chính là người thu hút sự tập trung của các hậu vệ để hai tiền đạo còn lại có khoảng trống chuyền bóng và sút tung lưới Sirigu.

Không Messi, vẫn còn đó Xavi và Iniesta, những kiến trúc sư làm nên một Barca vĩ đại. Nhưng họ chỉ là những ngôi sao làm bóng hàng đầu thế giới khi người nhận bóng là Messi. Bởi thế, đẳng cấp của họ còn lâu mới sánh bằng Zidane và Figo.

Những gì thể hiện ở trận đấu này cho thấy Barca đã mắc phải một “căn bệnh” trầm kha. Họ đã quá quen với việc Messi sẽ ghi bàn (lượt đi ở Paris, Azulgrana cũng bị lấn lướt và chỉ bất ngờ vượt lên nhờ tình huống tỏa sáng của QBV FIFA). Phương án sử dụng Fabregas như một “số 9 giả” (false nine) gây thất vọng toàn tập. Villa không còn hiệu quả nữa khi không có Messi đóng vai trò thu hút, và đó cũng là câu chuyện xảy ra với Pedro.

Bộ ba Xe - Pháo - Mã không còn là nỗi khiếp đảm của các đối thủ.
Bộ ba Xe - Pháo - Mã không còn là nỗi khiếp đảm của các đối thủ.

Dẫu sao Barca cũng đã giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách, và đây là mùa giải thứ 6 liên tiếp họ có mặt ở vòng bán kết nhưng lại là mùa giải kém thuyết phục nhất trong chuỗi những năm tháng đỉnh cao. PSG đã đem tới bài học tiếp theo cho bộ đôi Tito Roura, sau khi đã phải đón nhận những bài học không mấy vui vẻ mang tên Real Madrid và AC Milan, hay thậm chí từ những đội bóng “chiếu dưới” như Celtic, Sociedad. Một câu hỏi khó dành cho các cule: ai là ngôi sao xuất sắc nhất của họ trận này, phải chăng là thủ thành Valdes? Những cầu thủ còn lại đều chỉ mang lại cảm giác nhàn nhạt, lạc lõng ngay giữa Camp Nou, sân khấu bóng đá từng tôn vinh những nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Trận đấu này đã phần nào hé mở một sự thực mà các cule không hề mong muốn (nhưng vẫn sẽ phải chấp nhận): Barca đang và sẽ không còn duy trì vị thế thống trị độc tôn của bóng đá thế giới. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi Argentina của thiên tài Maradona cũng chỉ tỏa sáng trong một giai đoạn rất ngắn mà thôi. Sự cạnh tranh sẽ còn dữ dội hơn nữa của mùa giải tiếp sau, kể cả Barca có đưa về thêm một trung vệ đẳng cấp thế giới. Bayern Munich của Pep Guardiola, các đại diện bóng đá Anh, PSG, hay Real Madrid (nếu Mourinho ở lại)… sẽ làm mọi cách để chấm dứt triều đại trị vì của những người Catalunya.

Mà có lẽ cũng chẳng cần nhìn quá xa, thách thức chờ đợi Barca ngay ở vòng bán kết này. Bayern hùng mạnh, Real già giơ, hay Dortmund bùng nổ… cũng sẽ là những trở ngại lớn trên con đường tới chức vô địch châu Âu thứ 5 của Barcelona.

* Mời bạn đọc gửi phản hồi, góp ý về bài báo này qua box thảo luận cuối bài, hoặc bấm vào đây để gửi ý kiến (gõ tiếng Việt có dấu để Báo Giáo dục Việt Nam tiện đăng tải)! Trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Đỉnh