Thời gian Rooney ở M.U bắt đầu đếm ngược

01/03/2013 15:00
Theo ĐVO
Nhận mức lương cao thứ 3 thế giới (250.000 bảng/tuần) và chơi cho một đội bóng đang thẳng tiến tới cú ăn 3 thần thánh, với một cầu thủ hẳn phải hạnh phúc lắm.
Thế nhưng đây không phải người bình thường, anh ta là Wayne Rooney.  

Không còn chỗ đứng tại Old Trafford

Đã qua rồi thời kỳ Wayne Rooney là tâm điểm của mọi sự chú ý, là cái tên bất khả xâm phạm ở Old Trafford. Phải công bằng mà nói rằng nếu M.U lên ngôi ở cả 3 đấu trường mà họ đang chơi (Premier League, FA Cup và Champions League), người ta sẽ chỉ nói về sự tỏa sáng của Van Persie.

Phong độ đáng kinh ngạc của Michael Carrick, sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ như Welbeck, Cleverley, Rafael… Điểm nhấn mà Rooney tạo ra là quá ít, nếu không muốn nói là mờ nhạt.

Ngay từ đầu mùa giải, người ta đã cảnh báo Wazza về mối đe dọa mang tên Van Persie. Có vẻ như Rooney không nhận thức điều đó một cách sâu sắc khi có màn trình diễn đáng quên trước Everton ngay trong trận khai mạc.

Mọi chuyện càng trở nên tai hại hơn với chấn thương do Rodallega mang lại, sau 4 tuần dưỡng thương, tiền đạo đã ghi tới 34 bàn mùa trước loay hoay trong việc tìm lại chính mình. Gương mặt hốc hác, nhịp thở dồn dập cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi nhưng những bàn thắng ngày một thưa dần và khả năng gây đột biến cũng biến mất.

Tiền đạo đã ghi tới 34 bàn mùa trước loay hoay trong việc tìm lại chính mình
Tiền đạo đã ghi tới 34 bàn mùa trước loay hoay trong việc tìm lại chính mình

Không thể đua tranh với Percy ở giải Nam chính xuất sắc, Rooney cũng để tuột khỏi tay danh hiệu Diễn viên phụ xuất sắc nhất. Mất suất trung phong, một vị trí khiêm tốn nơi hàng tiền vệ cũng chưa chắc được Sir Alex Ferguson đảm bảo.

Theo tiết lộ từ Roy Hodgson, trong cuộc điện thoại hỏi ý kiến về việc cho Rooney chơi đủ 90 trong trận giao hữu với Brazil, Fergie chỉ quan tâm tới Cleverley và Welbeck. Còn Wazza? “Kệ cậu ta”, Ferguson thẳng thừng.

“Giá mà tôi rời M.U sớm hơn”

Rõ ràng với đóng góp ngày càng hạn chế về mặt chuyên môn, mức lương ngất ngưởng của “Gã Shrek” khiến Ban lãnh đạo M.U phải nhíu mày. Theo báo cáo từ bộ phận kinh doanh ở thị trường Bắc Mỹ, lượng tiêu thụ chiếc áo số 10 mang tên Rooney sụt giảm nghiêm trọng.

Đứng đầu hiện nay là số 20 của Van Persie, tiếp theo là Kagawa. Đồng thời, áo đấu mang tên Chicharito cũng ngày càng được ưa chuộng. Tất cả đều cho thấy Rooney đã mất dần giá trị, cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Các động thái ở Old Trafford đang cho thấy M.U đang tìm người thay thế Rooney. Liên tục từ chối gia hạn HĐ và nhờ người đại diện Cezary Kucharski đánh tiếng, việc Lewandowski khoác áo “Quỷ đỏ” sau mùa hè chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ngoài ra, một nguồn tin nội bộ cũng cho biết, Sir Alex đang gom tiền để đưa Ronaldo quay trở lại Old Trafford. Một núi không thể có hai hổ, điều ấy đã được chứng minh trong suốt quãng thời gian CR7 ở Manchester. Hơn nữa, Wazza sẽ giúp M.U giải quyết trọn vẹn vấn đề tiền nong.

Không phải gã khờ, Rooney thừa hiểu tương lai của mình với màu đỏ chỉ được tính bằng ngày. Tuy nhiên, điều mà anh cảm thấy tiếc nuối là để sự việc này xảy ra khi nó đã quá muộn. “Tôi không bao giờ hối tiếc khi được khoác áo M.U. Nhưng tôi ân hận vì không rời đi sớm hơn, thời điểm tôi vẫn còn được coi trọng”, tiền đạo của M.U tâm sự. Đầu mùa bóng 2010/11, Rooney gần như chắc chắn ra đi nhưng tài thương thuyết của Sir Alex đã giữ anh ở lại. Còn giờ đây, chẳng ai còn muốn giữ chân anh nữa.

Trái lại, họ còn muốn đẩy ngôi sao (đã từng là) số 1 biến khỏi “Nhà hát” càng nhanh càng tốt. Rời bỏ Old Trafford sau 9 năm gắn bó với vị thế của một kẻ thất bại là điều không hề mong muốn. Nhưng, biết làm sao được. 27 tuổi vẫn chưa phải là quá muộn đâu, Wazza!

Ngoài những kế hoạch liên quan tới Lewandowski và Ronaldo, M.U vẫn đang theo đuổi James Rodriguez của Porto như một sự phòng hờ.

Tuyển trạch viên của M.U đã có mặt ở trận đấu giữa Porto và Rio Ave để theo dõi ngôi sao người Colombia, cầu thủ được coi là một “ Carlos Valderrama mới”. Hồi mùa hè, “Quỷ đỏ” đã thất bại với 24 triệu bảng nhưng lần này, họ tin rằng 36 triệu bảng sẽ khiến Porto đổi ý.
Theo ĐVO