Phòng ngự 'rách nát' kiểu Barca

28/04/2013 16:00
Hoài Trinh/TT&VH
“Chúng tôi không thể nói rằng mình không đủ sức lật ngược thế cờ trước Bayern bởi chúng tôi là Barca và thi đấu trên sân nhà”, Tito Vilanova phát biểu trong buổi họp báo chiều thứ Sáu tại Ciutat Esportiva.
Quyết tâm thì vẫn còn, nhưng Barca sẽ phải làm thế nào để trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử 58 năm Cúp C1/Champions League giành vé đi tiếp sau khi thua 0-4 ở lượt đi một trận knock-out.

Bị dẫn 4 bàn, Barca sẽ phải tấn công. Tấn công là mệnh lệnh và là chìa khóa duy nhất để mở ra con đường sống. Nhưng thầy trò Tito cũng không được phép bỏ quên nhiệm vụ phòng ngự, họ cần phải giữ sạch lưới như một điều kiện tiên quyết bởi chỉ cần để thủng lưới một lần, Messi và các đồng đội sẽ phải ghi 6 bàn. Đáng lo ngại cho đội bóng Catalunya khi trong 5 trận sân nhà ở Champions League mùa này họ chỉ 2 lần giữ sạch lưới. Đầu tiên là trận đấu mang tính thủ tục gặp Benfica, tiếp đến là trận lượt về gặp Milan khi đội bóng Italia chơi tử thủ và phản công quá kém. Ngay cả một đội bóng yếu như Celtic cũng đủ sức khoan thủng lưới Valdes ở Camp Nou. Spartak Moscow ghi 7 bàn ở Champions League thì có tới 2 được thực hiện trong trận đấu ở Catalunya.

Khủng hoảng hàng thủ, Barca đặt cược vào cầu thủ non kinh nghiệm Marc Bartra.
Khủng hoảng hàng thủ, Barca đặt cược vào cầu thủ non kinh nghiệm Marc Bartra.

Barca đang dấy lên những hi vọng mong manh từ Marcherano. Cầu thủ người Argentina dính chấn thương dây chằng đầu gối trong trận tứ kết lượt đi gặp PSG hồi đầu tháng, được dự báo cần nghỉ 6 tuần và vắng mặt ở vòng bán kết. Nhưng “Mascho” đã hồi phục nhanh hơn dự kiến và trong trường hợp gặp may, Barca sẽ có cặp trung vệ tốt nhất có thể Pique - Marcherano để đối phó với hàng công đã ghi 26 bàn/11 trận của Bayern. Một chi tiết quan trọng, với bộ đôi trung vệ ấy, Azulgrana đã thủng lưới 2 lần khi tiếp đón Spartak Moscow hồi tháng 9.

Nếu Marcherano không kịp hồi phục, Bartra hoặc Adriano sẽ đá cặp cùng Pique bởi khả năng Puyol trở lại là gần như không thể. Cầu thủ người Brazil không còn xuất sắc như đầu mùa và đặc biệt là vị trí trung vệ không phải sở trường của anh. Quả là thê thảm cho hàng phòng ngự Barca khi một cầu thủ trẻ vừa gây được chút ít ấn tượng là Marc Bartra cũng đã được “cơ cấu” cho trận đấu với Bayern. Anh được Tito cất trên ghế dự bị trong trận đấu với Bilbao đêm qua, và Abidal chơi trung vệ. Ở trận đấu đêm thứ Tư tới, Abidal sẽ được kéo sang cánh trái chơi thay Jordi Alba bị treo giò.

Barca lúc này trông đợi quá nhiều ở một trung vệ trẻ mới chơi 22 trận suốt 4 năm qua cùng một cầu thủ đã 34 tuổi vừa trở lại sau thời gian dài điều trị ung thư. Không phải ngẫu nhiên mà báo chí Catalunya những ngày qua rộ lên tin đồn Barca sẽ mua Thiago Silva, trung vệ là vị trí đầu tiên Azulgrana cần phải tăng cường mùa hè này.
Hoài Trinh/TT&VH