'Kẻ ăn may' Del Bosque và cuộc 'cách mạng nhung'

21/03/2013 06:11
Hoài Trinh (Thể thao & Văn hóa)
Nhiều người cho rằng Vicente del Bosque là một kẻ may mắn bởi đi đến đâu nhà cầm quân người Salamanca cũng nhận được những điều kiện tốt nhất để hoàn thành công việc và trở thành HLV giàu thành tích bậc nhất hành tinh.
De Gea sẽ trở thành người gác đền số một của La Roja?
De Gea sẽ trở thành người gác đền số một của La Roja?
1. Khi Del Bosque thay Toshack dẫn dắt Real Madrid vào tháng 11/1999, “Kền kền trắng” đã sở hữu một bộ khung rất mạnh từng đưa họ vô địch châu Âu 1998 và càng mạnh hơn khi triều đại “Galacticos” bắt đầu không lâu sau đó. Khi lên nắm đội tuyển TBN hè 2008, “ông râu kẽm” lại được kế thừa di sản mà Luis Aragones để lại với một đội hình mạnh mẽ, trẻ trung, giàu sức chiến đấu và vừa mới vô địch EURO. Hơn nữa triết lý tiki-taka bắt đầu được định hình ở Barcelona và được bê nguyên lên ĐTQG. Nhưng người ta không thể trở nên vĩ đại chỉ nhờ may mắn. Việc lắp ghép được dàn sao Real Madrid vào một đội hình, giúp tất cả phát huy được khả năng và ép những cá tính lớn phải tuân phục chiến thuật của mình là một thành tựu rất đáng ghi nhận. Với đội tuyển TBN, dù được thừa hưởng nền tảng vững chãi mà “nhà hiền triết” Aragones gây dựng suốt 4 năm nhưng không thể vì thế mà phủ nhận vai trò của nhà cầm quân sinh năm 1950. Del Bosque không làm cách mạng quyết liệt theo kiểu đập đi xây lại, ông tiến hành một cuộc “cách mạng nhung” với những thay đổi diễn ra chậm rãi, âm thầm nhưng liên tục. Phương châm của Del Bosque trong công việc là không bao giờ vội vàng, hấp tấp bởi nó “chỉ dành cho những kẻ ăn cắp và những võ sĩ đấu bò”. Nếu Luis Aragones ưa thích lối chơi tấn công khoáng đạt với hàng tiền vệ 5 người mà chỉ có Marcos Senna đảm nhiệm vai trò phòng ngự và ở trên là 2 cầu thủ chạy cánh và 2 tiền vệ tấn công (4-1-4-1) thì Del Bosque lại chọn giải pháp an toàn hơn với 2 cầu thủ đánh chặn Xabi Alonso, Sergio Busquets và chuyển sang sơ đồ mới 4-2-3-1. Tại EURO 2012, cựu HLV Real, Besiktas lại trình làng đấu pháp mới với cầu thủ “số 9” (Fabregas hoặc Silva) không phải là “số 9” đích thực. “La Roja” bớt hoa mỹ và trở nên thực dụng hơn nhưng tính ổn định và hiệu quả lại vượt trội. Hiếm có đội bóng nào có thể đứng trên đỉnh thế giới suốt 5 năm và giành 3 chức vô địch lớn trong quãng thời gian nửa thập kỷ ấy. Hiện tại TBN cũng chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ sắp phải nhường ngôi cho một thế lực khác.2. Câu hỏi được đặt ra: Làm thế nào để Del Bosque duy trì được sức mạnh và sự ổn định trong thời gian dài dằng dặc? “Ngài râu kẽm” đã âm thầm và liên tục thực hiện những thay đổi cả về con người lẫn chiến thuật, một mặt tạo ra lớp cầu thủ kế cận, một mặt khiến các đối thủ không thể bắt bài. Thế hệ vàng vô địch EURO 2008 của “La Roja” hiện tại đã rời đội tuyển hoặc có dấu hiệu lão hóa như Puyol, Xavi, Torres, Villa… nhưng một thế hệ mới đã được định hình. Trong đợt tập trung này Del Bosque đã gọi De Gea, truyền nhân của Casillas trong tương lai; đôi cánh mới trẻ trung Jordi Alba - Azpilicueta; Javi Garcia, người được kỳ vọng thay thế Alonso; hay những nhân tố mới Mata, Isco sẽ thay thế Xavi, Iniesta trong một ngày rất gần. Những người mới như Nacho, Michu hay Montoya cũng có tương lai đầy hứa hẹn ở “La Seleccion”. Del Bosque đã có 5 năm đáng nhớ cùng “La Roja” và ông muốn cuộc tình ấy kéo dài thêm 5 năm nữa. Trong con mắt của vị HLV tài ba này thì “sự kết hợp giữa những tài năng hứa hẹn Isco, Azpilicueta, De Gea với những cầu thủ trẻ đã khẳng định được mình như Alba, Pedro, Pique, Mata, Cesc sẽ đảm bảo thành công cho đội tuyển trong vòng 5 năm nữa”.
Những nhân tố mới của “La Roja”

David de Gea (thủ môn, 22 tuổi, 0 trận)

Cesar Azpilicueta (hậu vệ, 23 tuổi, 1 trận)

Jordi Alba (hậu vệ, 23 tuổi, 16 trận)

Javi Garcia (tiền vệ, 26 tuổi, 1 trận)

Isco (tiền vệ, 20 tuổi, 1 trận)

Juan Mata (tiền vệ, 24 tuổi, 21 trận)
Hoài Trinh (Thể thao & Văn hóa)