Nỗ lực ở những phút cuối cùng của Bebe đã giúp Man United gỡ hòa 1-1 sau khi Kagawa bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số và ghi dấu ấn với bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo đỏ thành Manchester. Tuy nhiên, cầu thủ người Nhật Bản đã có màn trình diễn tuyệt vời ở lần đầu tiên được Sir Alex tin tưởng cho đá chính ngay từ đầu, trong khi cầu thủ trẻ Nick Powell cũng đã phần nào thể hiện được khả năng của mình.
Nụ cười mãn nguyện của Sir Alex |
“Shinji đã chơi rất hay. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh và rất nhanh nhẹn. Tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cậu ấy. Nick Powell là một cậu bé tài năng. Cậu ấy đã bỏ lỡ một vài buổi tập, nhưng cậu ấy đã thể hiện được mình trong 30 phút có mặt trên sân”, Sir Alex phát biểu trên MUTV.
Màn trình diễn của Kagawa trong trận đấu với Ajax Cape Town:
Sir Alex cũng rất hài lòng với ‘món hàng hớ’ Bebe: “Cậu ấy đã được cho Besiktas mượn và dính chấn thương nặng khiến cậu ấy ngồi ngoài gần hết mùa giải. Đây gần như là trận đấu đầu tiên của cậu ấy sau 8 tháng. Vì thế cậu ấy rất nóng lòng được thi đấu trở lại và đã ghi bàn. Chúng tôi sẽ xem cậu ấy tiến triển như thế nào trong mùa giải. Điều đó sẽ khiến tôi đau đầu với số tiền đạo đang có, nhưng đó là một tín hiệu tốt với chúng tôi.”
Bebe đã có pha xử lý hoàn hảo trước khi ghi bàn gỡ hòa cho Man United. |
“Chúng tôi đã bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn rất ngon ăn. Chúng tôi đã đẩy nhịp đọ trận đấu lên cao và đã có thể là người chiến thắng nếu may mắn hơn. Hôm nay chúng tôi đã chơi tốt, một trận đấu hấp dẫn và bầu không khí ở đây vô cùng náo nhiệt. Bây giờ chúng tôi sẽ bay đến đến Thượng Hải và cần phải nghỉ ngơi để phục hồi thể lực.”
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Mỹ Trinh